Bài 18. Nhớ rừng
Chia sẻ bởi Đỗ Thị Minh Ánh |
Ngày 02/05/2019 |
26
Chia sẻ tài liệu: Bài 18. Nhớ rừng thuộc Ngữ văn 8
Nội dung tài liệu:
Chào mừng quý thầy cô và các em học sinh đã đến dự tiết học này!
Trường: Trung học cơ sở Đức Tân.
Lớp: 8A.
Giáo viên: Đỗ Thị Minh Ánh.
Tiết 73, 74:
NHỚ RỪNG.
Tiết 73, 74:
I) Tác giả, tác phẩm:
1) Tác giả:
_Thế Lữ (1907-1989) là nhà thơ của phong trào thơ mới.
2) Tác phẩm:
_“Nhớ rừng” là bài thơ viết theo thể 8 chữ hiện đại. Sự ra đời
của bài thơ đã góp phần làm nên thắng lợi của phong trào thơ
mới.
NHỚ RỪNG.
Tiết 73, 74:
I) Tác giả, tác phẩm:
1) Tác giả:
2) Tác phẩm:
II) Đọc_ hiểu văn bản:
1) Đọc:
NHỚ RỪNG.
NHỚ RỪNG.
_Thế Lữ_
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm.
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi,
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lại ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
-Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phản phất được gần ngươi,
-Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Tiết 73, 74:
I) Tác giả, tác phẩm:
1) Tác giả:
2) Tác phẩm:
II) Đọc_ hiểu văn bản:
1)Đọc:
2)Chú thích:
3)Bố cục:
4)Phân tích:
NHỚ RỪNG.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
a) Tâm trạng của con hổ ở vườn bách thú:
NHỚ RỪNG.
“Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm.
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi,
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.”
Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Động từ, giọng giễu nhại, mỉa mai)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Tâm trạng phẫn uất, chán chường trong lúc bị sa cơ thất thế.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
a) Tâm trạng của con hổ ở vườn bách thú:
NHỚ RỪNG.
“Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.”
Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Giọng chán chường, khinh miệt, liệt kê, ngắt nhịp ngắn 2-2-2-2)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Tâm trạng bức bối, uất ức của chúa sơn lâm.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
b) Nỗi nhớ về quá khứ:
NHỚ RỪNG.
“Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,”
Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Từ láy, động từ mạnh)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Cảnh núi rừng đại ngàn hùng vĩ,hoang vu, bí mật.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
b) Nỗi nhớ về quá khứ:
NHỚ RỪNG.
“Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.”
Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Hình ảnh sống động, giàu chất tạo hình, so sánh)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Vẻ đẹp oai phong, lẫm liệt, uy nghi, uyển chuyển của chúa sơn lâm.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
b) Nỗi nhớ về quá khứ:
NHỚ RỪNG.
“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lại ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
-Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?”
Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Nhịp thơ dồn dập, điệp ngữ, câu cảm thán, câu hỏi tu từ)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Gợi nhớ cuộcc sống oai hùng, thơ mộng trong quá khứ, qua đó bộc lộ nỗi tiếc nhớ sâu xa.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
c) Nỗi chán ngán của thực tại:
NHỚ RỪNG.
“Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phản phất được gần ngươi,
-Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!”
Trong đoạn thơ cuối, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Giọng điệu thơ chậm, từ ngữ cảm thán, kết thúc là lời nhắn gửi thống thiết)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Sự nuối tiếc, u uất, ngậm ngùi, khát khao được tự do mãnh liệt.
Tiết 73, 74:
I) Tác giả, tác phẩm:
1) Tác giả:
2) Tác phẩm:
II) Đọc_ hiểu văn bản:
1)Đọc:
2)Chú thích:
3)Bố cục:
4)Phân tích:
III) Tổng kết: (SGK).
NHỚ RỪNG.
Tiết 73, 74:
NHỚ RỪNG.
Qua bài thơ “Nhớ rừng” của nhà thơ Thế Lữ, em hãy nêu ý nghĩa của bài thơ?
Ý nghĩa: Mượn lời con hổ trong vườn bách thú, tác giả kín đáo bộc lộ tình cảm yêu nước, niềm khao khát thoát khỏi kiếp đời nô lệ.
Dặn dò:
Học thuộc lòng bài thơ “Nhớ rừng” của nhà thơ Thế Lữ.
Chuẩn bị cho tiết 75: CÂU NGHI VẤN.
Trường: Trung học cơ sở Đức Tân.
Lớp: 8A.
Giáo viên: Đỗ Thị Minh Ánh.
Tiết 73, 74:
NHỚ RỪNG.
Tiết 73, 74:
I) Tác giả, tác phẩm:
1) Tác giả:
_Thế Lữ (1907-1989) là nhà thơ của phong trào thơ mới.
2) Tác phẩm:
_“Nhớ rừng” là bài thơ viết theo thể 8 chữ hiện đại. Sự ra đời
của bài thơ đã góp phần làm nên thắng lợi của phong trào thơ
mới.
NHỚ RỪNG.
Tiết 73, 74:
I) Tác giả, tác phẩm:
1) Tác giả:
2) Tác phẩm:
II) Đọc_ hiểu văn bản:
1) Đọc:
NHỚ RỪNG.
NHỚ RỪNG.
_Thế Lữ_
Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm.
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi,
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.
Ta sống mãi trong tình thương nỗi nhớ
Thuở tung hoành hống hách những ngày xưa.
Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,
Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.
Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lại ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
-Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?
Nay ta ôm niềm uất hận ngàn thâu,
Ghét những cảnh không đời nào thay đổi,
Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.
Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phản phất được gần ngươi,
-Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!
Tiết 73, 74:
I) Tác giả, tác phẩm:
1) Tác giả:
2) Tác phẩm:
II) Đọc_ hiểu văn bản:
1)Đọc:
2)Chú thích:
3)Bố cục:
4)Phân tích:
NHỚ RỪNG.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
a) Tâm trạng của con hổ ở vườn bách thú:
NHỚ RỪNG.
“Gậm một khối căm hờn trong cũi sắt,
Ta nằm dài, trông ngày tháng dần qua.
Khinh lũ người kia ngạo mạn, ngẩn ngơ,
Giương mắt bé giễu oai linh rừng thẳm.
Nay sa cơ, bị nhục nhằn tù hãm,
Để làm trò lạ mắt, thứ đồ chơi,
Chịu ngang bầy cùng bọn gấu dở hơi,
Với cặp báo chuồng bên vô tư lự.”
Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Động từ, giọng giễu nhại, mỉa mai)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Tâm trạng phẫn uất, chán chường trong lúc bị sa cơ thất thế.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
a) Tâm trạng của con hổ ở vườn bách thú:
NHỚ RỪNG.
“Những cảnh sửa sang, tầm thường, giả dối:
Hoa chăm, cỏ xén, lối phẳng, cây trồng;
Dải nước đen giả suối chẳng thông dòng
Len dưới nách những mô gò thấp kém;
Dăm vừng lá hiền lành, không bí hiểm,
Cũng học đòi bắt chước vẻ hoang vu
Của chốn ngàn năm cao cả, âm u.”
Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Giọng chán chường, khinh miệt, liệt kê, ngắt nhịp ngắn 2-2-2-2)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Tâm trạng bức bối, uất ức của chúa sơn lâm.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
b) Nỗi nhớ về quá khứ:
NHỚ RỪNG.
“Nhớ cảnh sơn lâm, bóng cả, cây già,
Với tiếng gió gào ngàn, với giọng nguồn hét núi,
Với khi thét khúc trường ca dữ dội,”
Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Từ láy, động từ mạnh)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Cảnh núi rừng đại ngàn hùng vĩ,hoang vu, bí mật.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
b) Nỗi nhớ về quá khứ:
NHỚ RỪNG.
“Ta bước chân lên, dõng dạc, đường hoàng,
Lượn tấm thân như sóng cuộn nhịp nhàng,
Vờn bóng âm thầm, lá gai, cỏ sắc.
Trong hang tối, mắt thần khi đã quắc,
Là khiến cho mọi vật đều im hơi.
Ta biết ta chúa tể cả muôn loài,
Giữa chốn thảo hoa không tên, không tuổi.”
Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Hình ảnh sống động, giàu chất tạo hình, so sánh)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Vẻ đẹp oai phong, lẫm liệt, uy nghi, uyển chuyển của chúa sơn lâm.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
b) Nỗi nhớ về quá khứ:
NHỚ RỪNG.
“Nào đâu những đêm vàng bên bờ suối
Ta say mồi đứng uống ánh trăng tan?
Đâu những ngày mưa chuyển bốn phương ngàn
Ta lại ngắm giang sơn ta đổi mới?
Đâu những bình minh cây xanh nắng gội,
Tiếng chim ca giấc ngủ ta tưng bừng?
Đâu những chiều lênh láng máu sau rừng
Ta đợi chết mảnh mặt trời gay gắt,
Để ta chiếm lấy riêng phần bí mật?
-Than ôi! Thời oanh liệt nay còn đâu?”
Trong đoạn thơ trên, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Nhịp thơ dồn dập, điệp ngữ, câu cảm thán, câu hỏi tu từ)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Gợi nhớ cuộcc sống oai hùng, thơ mộng trong quá khứ, qua đó bộc lộ nỗi tiếc nhớ sâu xa.
Tiết 73, 74:
4)Phân tích:
c) Nỗi chán ngán của thực tại:
NHỚ RỪNG.
“Hỡi oai linh, cảnh nước non hùng vĩ!
Là nơi giống hầm thiêng ta ngự trị,
Nơi thênh thang ta vùng vẫy ngày xưa,
Nơi ta không còn được thấy bao giờ!
Có biết chăng trong những ngày ngao ngán,
Ta đương theo giấc mộng ngàn to lớn
Để hồn ta phản phất được gần ngươi,
-Hỡi cảnh rừng ghê gớm của ta ơi!”
Trong đoạn thơ cuối, tác giả đã sử dụng biện pháp nghệ thuật gì?
(Giọng điệu thơ chậm, từ ngữ cảm thán, kết thúc là lời nhắn gửi thống thiết)
Qua đó, em rút ra bài học gì?
Sự nuối tiếc, u uất, ngậm ngùi, khát khao được tự do mãnh liệt.
Tiết 73, 74:
I) Tác giả, tác phẩm:
1) Tác giả:
2) Tác phẩm:
II) Đọc_ hiểu văn bản:
1)Đọc:
2)Chú thích:
3)Bố cục:
4)Phân tích:
III) Tổng kết: (SGK).
NHỚ RỪNG.
Tiết 73, 74:
NHỚ RỪNG.
Qua bài thơ “Nhớ rừng” của nhà thơ Thế Lữ, em hãy nêu ý nghĩa của bài thơ?
Ý nghĩa: Mượn lời con hổ trong vườn bách thú, tác giả kín đáo bộc lộ tình cảm yêu nước, niềm khao khát thoát khỏi kiếp đời nô lệ.
Dặn dò:
Học thuộc lòng bài thơ “Nhớ rừng” của nhà thơ Thế Lữ.
Chuẩn bị cho tiết 75: CÂU NGHI VẤN.
* Một số tài liệu cũ có thể bị lỗi font khi hiển thị do dùng bộ mã không phải Unikey ...
Người chia sẻ: Đỗ Thị Minh Ánh
Dung lượng: |
Lượt tài: 0
Loại file:
Nguồn : Chưa rõ
(Tài liệu chưa được thẩm định)